Tri ân các anh hùng liệt sỹ và cựu tù chính trị tại Côn Đảo
Nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2013), từ ngày 19 - 21/7/2013, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Ngân hàng Trung ương đã phối hợp với Đoàn Thanh niên các ngân hàng: VietinBank, BIDV và Vietcombank đã tổ chức chương trình giáo dục truyền thống, tri ân các anh hùng liệt sỹ và cựu tù chính trị tại Côn Đảo (Vũng Tàu).
Tham dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyến Anh Tuấn - Bí thư Đoàn Thanh niên Ngân hàng Trung ương; đồng chí Cát Huy Long - Bí thư Đoàn Thanh niên VietinBank. Ngoài ra, còn có đại diện BCH Đoàn Thanh niên của BIDV, Vietcombank và các ĐVTN ưu tú đến từ các Vụ, Cục của NHNNTW.
Đoàn công tác dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Hàng Dương
Trong hàng loạt các hoạt động của đoàn công tác, có lẽ ấn tượng nhất là chương trình dâng hương tưởng niệm và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang Hàng Dương.
Dù trời mưa rất to nhưng gần 30 ĐVTN đại diện cho gần 10 nghìn ĐVTN của NHNN Trung ương và các NHTM vẫn tập trung đúng giờ, trang phục chỉnh tề, mỗi bạn một nén hương trên tay, kính cẩn nghiêng mình trước vong linh của các Anh hùng - Liệt sỹ, những người đã vĩnh viễn nằm xuống cho sự nghiệp độc lập dân tộc và thống nhất tổ quốc.
Ngay sau lễ dâng hương, mặc dù trời đã tối, song các bạn đoàn viên với tình thần tri ân sâu sắc và nhiệt huyết của tuổi trẻ đã tỏa ra thắp hương cho 1.913 ngôi mộ ở 4 khu A, B, C, D của nghĩa trang Hàng Dương. Trong đó khu A, B, C là những khu mộ cũ, còn khu D là khu dành cho những ngôi mộ mới quy tập. Trong số 1.913 ngôi mộ tại nghĩa trang có tới 1120 ngôi mộ vô danh.
Kết thúc hoạt động này là lễ thắp nến tri ân tại mộ của liệt sỹ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu. Chị Sáu bị đưa ra đảo ngày 21/1/1952 trên một chuyến tàu cùng với 40 tù nhân chính trị và 3 tử tù.
Ngày 23/1/1952, giặc Pháp đã xử bắn chị và đem chôn tại nghĩa trang Hàng Dương. Chị Sáu là nữ tử tù đầu tiên và duy nhất ở Côn Đảo. Đối với người dân Côn Đảo, sự hy sinh của chị Võ Thị Sáu và tấm bia mộ của chị Sáu đã trở thành một huyền thoại bất tử. Tấm bia mộ chị Sáu do các tù nhân dựng lên đã liên tục bị nhiều đời chúa đảo ra lệnh phá huỷ xong như một sự thần kỳ, nếu hôm nay, bia bị đập phá thì ngày mai lại có tấm bia khác mọc lên.
Bia mộ chị Sáu do các anh em tù chính trị Côn Đảo, và có cả một tên tỉnh trưởng làm bằng đủ các loại chất liệu và không ai có thể phá bỏ nó. Xung quanh việc phá bia mộ của chị còn có biết bao lời đồn đại về sự khiếp đảm của bọn cai ngục và lính ở đây bị chị Sáu trừng phạt.
Sự hy sinh anh dũng của chị Sáu đã trở thành sự linh thiêng về ý chí bất khuất của người Cộng sản trước quân thù. Tinh thần anh dũng can đảm của chị Sáu đến phút cuối ra pháp trường đã làm nên một phần linh thiêng ở nghĩa trang Hàng Dương và trở thành một phần quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân Côn Đảo hôm nay và mai sau.
Thắp nến tri ân tại mộ chị Võ Thị Sáu
Toàn bộ chương trình diễn ra trong âm hưởng tráng ca của những ca khúc ca ngợi truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của dân tộc Việt Nam, hình ảnh của anh bộ đội cụ Hồ, người mẹ chiến sĩ hi sinh bản thân mình vì độc lập dân tộc, ấm no hạnh phúc của nhân dân, đã làm cho buổi lễ thật sự xúc động.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư đoàn Thanh niên Ngân hàng Trung ương hứa trước vong linh của những anh hùng liệt sỹ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Hàng Dương và cả nước: “Tuổi trẻ Ngân hàng Trung ương và các NHTM hôm nay nguyện khắc cốt ghi tâm công lao vĩ đại và sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước. Nguyện đem hết sức lực và trí tuệ của mình để lao động, học tập trên tất cả các lĩnh vực góp phần tô thắm cho những trang sử hào hùng của lớp lớp cha anh đã viết nên bằng chính máu của mình. Nơi chín suối, các anh, các chị hãy mỉm cười và tin tưởng vào thế hệ trẻ hôm nay đang xung phong tiến lên trên một mặt trận mới xây dựng Ngành, xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.
Lần đầu đến Côn Đảo và nghĩa trang Hàng Dương tham gia chương trình này, bạn Nguyễn Thị Thanh Vân – Phó bí thư Đoàn Thanh niên Cục Phát hành Kho quỹ chia sẻ: mỗi bạn tham dự chương trình này sẽ một suy nghĩ riêng nhưng tôi tin rằng cái chung nhất trong tinh thần tất cả các bạn đó là sự biết ơn sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh cho hạnh phúc của tuổi trẻ hôm nay, đó là niềm tự hào, sự hãnh diện là công dân của một dân tộc Anh hùng, đang lớn lên trong một thời đại Anh hùng.
Sau buổi lễ, đoàn công tác đã trao tặng cho Ban quản lý các di tích nghĩa trang những món quà có ý nghĩa thiết thực như cột đèn năng lượng mặt trời, máy cắt cỏ, máy vi tính…
Trước đó, đoàn cũng đã tổ chức đến thăm và tặng quà cho tất cả các bác nguyên là tù chính trị Côn đảo hiện vẫn còn sống tại Côn Đảo với giá trị mỗi phần quà là 2 triệu đồng. Tổng trị giá quà tặng bằng hiện vật và tiền do ĐVTN Ngân hàng Nhà nước TW đóng góp và tài trợ của các NHTM trong dịp này là hơn 80 triệu đồng.
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - trưởng đoàn công tác tặng quà bác Lê Văn Bảnh, cựu tù chính trị hiện đang sống tại khu 1 - Huyện Côn Đảo - Vũng Tàu
Đoàn công tác thăm hỏi và tặng quà gia đình bác Lê Ngọc Minh, thương binh hiện đang sống tại Côn Đảo
Trong quỹ thời gian không nhiều nhưng với mục đích giáo dục truyền thống cho những bạn trẻ tham gia chương trình nên đoàn công tác cũng đã tổ chức tham qua tìm hiểu nhiều di tích lịch sử, cách mạng tại huyện đảo như: địa ngục trần gian trại nhà tù Phú Hải, Chuồng Cọp, trại Phân bò…
Tìm hiểu địa ngục trần gian ở nhà tù Phú Hải
Chuồng cọp ở trại Phú Tường
Đánh giá về ý nghĩa của chương trình, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư đoàn khối các cơ quan Trung ương cho rằng, đây là một chương trình có giá trị giáo dục truyền thống sâu sắc cho ĐVTN, là việc làm thể hiện tinh thần tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ ngân hàng trong dịp cả nước đang hướng tới kỷ niệm 66 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2013).
Quyết tâm của thế hệ trẻ ngành Ngân hàng
Bài, ảnh: Thành Nam
Các tin khác

TP. Hồ Chí Minh gấp rút hoàn thiện công tác chuẩn bị cho đại lễ 30/4

Thanh niên và kỹ năng sống: Chìa khóa cho tương lai đất nước

Ra mắt cổng thông tin điện tử về sản phẩm, giải pháp khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Tuổi trẻ ngân hàng hướng về ngày Thống nhất đất nước

Người cao tuổi có chơi được Pickleball?

7 lợi ích khi chơi Pickleball

Pickleball là gì?

Cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo qua facebook, fanpage giả mạo

Prudential Việt Nam chi trả 14.304 tỷ đồng bồi thường và trả tiền bảo hiểm

Để Quảng Ninh trở thành bệ phóng cho ngành công nghiệp cơ khí

Từ ngày 15/4 sẽ bãi bỏ 11 Nghị định về quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng

Du lịch khởi sắc trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương

Sẽ sửa đổi, bổ sung bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước

Dự án PowHERful đồng hành cùng nữ sinh khám phá nghề nghiệp

Việt Nam xếp thứ 6 tại Đông Nam Á về cá nhân có giá trị tài sản ròng cao
Ngân hàng 360
Videos Podcast Infographic Longform - Emagazine

Bản tin Tài chính – Ngân hàng từ ngày từ 31/3 – 6/4/2025

Gen Z "say yes" với xe máy điện VinFast: “Trendy”, an toàn và tiết kiệm

T&T Group khởi công xây dựng khách sạn 5 sao đầu tiên tại ĐBSCL

Hải Phòng đón chờ “siêu phẩm” AEON Beta Cinema lần đầu tiên xuất hiện tại đất cảng

Vinhomes ra mắt Vinhomes Wonder City - thành phố của những trải nghiệm thời thượng phía Tây Hà Nội
Dịch vụ ngân hàng hiện đại
Ebanking Vay đâu - gửi đâu Quản lý tài chính thông minh Ngân hàng bán lẻ Tư vấn Nhân sự

BIDV kiến tạo những chân trời trải nghiệm mới

Tính năng thông báo biến động số dư bằng giọng nói qua VPBank NEO

SeABank đón sinh nhật 31: Mưa quà tặng trị giá hơn 5 tỷ đồng tri ân khách hàng

VietinBank iConnect DX: Sáng kiến API và Ngân hàng mở đột phá nhất Việt Nam

Nguy cơ bị áp thuế đối ứng từ Mỹ: Doanh nghiệp cần chủ động thích ứng

Ngân hàng số - công cụ tài chính hữu ích cho học sinh, sinh viên

NCB ra mắt Ngân hàng số phiên bản 2025 cho khách hàng doanh nghiệp
