Chuyện nhỏ ở phố cổ
Bỏ chặt chém, khách sẽ đông | |
Dẹp nạn trông xe giá “cắt cổ” |
Ảnh minh họa |
Qua hơn 700 chữ đầy tâm trạng, tác giả đề cập đến hiện tượng chặt chém mà chị gặp phải. Chị cho biết, chị và gia đình rất yêu thích Hội An cũng như con người thân thiện, đáng yêu nơi đây. Vì vậy, hầu như cuối tuần nào, gia đình chị đều vào Hội An để dạo chơi và thưởng thức ẩm thực.
Thế nhưng gần đây, khi gửi xe máy đã bị người giữ xe thu gấp đôi số tiền vẫn thường gửi. Đã thế, khi thắc mắc thì những người giữ xe vẫn không lấy đúng giá, lại có lời nói không hay.
Còn khi thưởng thức món thịt nướng xiên ở vỉa hè, thì người bán đòi đến 7.000 đồng/que thay vì 5.000 đồng như lấy với thực khách địa phương ngồi cạnh. Nữ du khách này khẳng định, chị không tiếc vài nghìn đồng khi thanh toán, nhưng việc lấy không đúng giá cùng những lời nói không phù hợp khiến chị và những người trong gia đình khó chịu và không thoải mái khi đến tham quan Hội An.
Kết thúc những dòng tâm sự, với mong muốn Hội An chọn cách làm du lịch bền vững, không ăn xổi ở thì, vị nữ du khách đề nghị: “Tôi mong rằng chính quyền địa phương sẽ có những biện pháp phù hợp để xử lý tình trạng này”.
Những dòng tâm sự của du khách Loan Nguyễn trên facebook nhanh chóng nhận được nhiều “like” của người xem. Đa số đồng tình với những hiện tượng và đề xuất của Loan Nguyễn. Một facebooker Hội An trao đổi: “Là người Hội An, tôi rất quý những tình cảm bạn dành cho quê tôi. Sự góp ý này chính là thể hiện tình yêu đó. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chắc chắn lãnh đạo thành phố sẽ quan tâm những vấn đề mà bạn nêu”.
Đúng như nhận định đó, một vài vị lãnh đạo của thành phố Hội An cũng đã tham gia trao đổi qua mạng và hứa sẽ tham gia chấn chỉnh kịp thời tình trạng trên. Đáng chú ý là trên trang facebook của mình, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND thành phố Hội An viết “Tôi thành thật xin lỗi bạn về những vụ việc đáng tiếc này. Chúng tôi đã cho xác minh và sẽ xử lý kiên quyết để Hội An luôn mãi đẹp và thuần hậu như bạn và mọi người mong đợi”.
Sự việc đã được đặt lên bàn lãnh đạo thành phố Hội An và một yêu cầu khẩn thiết: Phải nhanh chóng xử lý những “con sâu làm rầu nồi canh” làm phiền hà những người yêu mến Hội An. Một sự việc tưởng chừng như rất nhỏ, nhưng đã được sự quan tâm và xử lý kịp thời của lãnh đạo thành phố Hội An. Yêu cầu được đặt ra đối với các hoạt động liên quan đến khách du lịch là duy trì bền vững, lâu dài, quyết không ăn xổi ở thì.
Cảm kích trước sự ủng hộ của chính người dân và lãnh đạo Hội An, nữ du khách Loan Nguyễn cuối cùng đã thông cảm, bày tỏ: “Xin cảm ơn mọi người, tôi hiểu ở đâu cũng có người này người kia, vì vậy tình cảm của tôi dành cho Hội An sẽ không vì một sự việc thế này mà bị mất”.
Từ câu chuyện nhỏ thông qua một phản ánh của du khách ở Hội An cùng sự quan tâm và xử lý kịp thời của những người có trách nhiệm. Qua đó, tiếp tục khẳng định với du khách về Hội An một điểm đến du lịch luôn hấp dẫn du khách. Câu chuyện nhỏ ở phố cổ đáng để cho các địa phương đang làm du lịch phải suy ngẫm?