Về với cội nguồn của Ngành
Những ngày này, các thế hệ ngành Ngân hàng đang hướng đến các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam (6/5/1951 - 6/5/2016).
Nằm trong chuỗi hoạt động đó, trong 3 ngày cuối tuần qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Chương trình về nguồn tại các địa điểm cách mạng, các khu di tích gắn liền với lịch sử cách mạng của dân tộc, gắn với thành lập và phát triển ngành Ngân hàng.
Tri ân “Anh Cả” của Ngành
Hơn 200 đại biểu đại diện cho các thế hệ cán bộ của Ngành, từ tân Thống đốc Lê Minh Hưng, các Phó Thống đốc đương nhiệm đến nguyên Ban Lãnh đạo NHNN qua các thời kỳ..., đã có những phút giây trang trọng, thiêng liêng, ôn lại một thời quá khứ hào hùng của dân tộc nói chung và ngành Ngân hàng nói riêng tại cụm di tích lịch sử ở Hải Dương, Tuyên Quang.
Xe của đoàn cán bộ về nguồn ngành Ngân hàng lăn bánh từ Trụ sở NHNN - 49 Lý Thái Tổ (Hà Nội) trong một sáng mưa ngày càng nặng hạt. Nhưng dường như ông trời cũng thấu hiểu với sự tận tâm, nặng lòng của đoàn với “Anh Cả” của ngành Ngân hàng.
Có lẽ vì thế mà khi đoàn tới địa điểm dâng hương tại Nhà tưởng niệm cố Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng - Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam đầu tiên tại xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương cũng là lúc trời hửng nắng.
Thống đốc Lê Minh Hưng dâng hương tại nhà tưởng niệm cố Phó chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng tại xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương |
Tại mảnh đất vùng đồng bằng sông Hồng này, các thế hệ cán bộ ngành Ngân hàng đã cùng nhau ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng và thân thế, sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Lương Bằng - người chiến sỹ cộng sản kiên cường, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Lật giở lại trang sử, ngày 6/5/1951 là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 16/SL bổ nhiệm ông Nguyễn Lương Bằng làm Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Kể từ thời điểm đó, trong suốt thời gian giữ trọng trách cao nhất của ngành Ngân hàng, cố Tổng Giám đốc Nguyễn Lương Bằng đã có những cống hiến lớn lao trong việc xây dựng nền móng cho ngành Ngân hàng Việt Nam. Ông cũng là tấm gương sáng về tinh thần suốt đời hy sinh, phấn đấu vì lợi ích của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.
Ban Lãnh đạo NHNN Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo chính quyền các cấp tỉnh Hải Dương báo công trước anh linh đồng chí Nguyễn Lương Bằng |
Nhìn ngắm những kỷ vật còn lưu giữ tại Nhà tưởng niệm, các cán bộ nhân viên ngân hàng qua nhiều thế hệ ai cũng cảm phục về cuộc đời hoạt động cách mạng và cống hiến cho dân tộc, cho ngành Ngân hàng.
Trong một bức thư gửi cán bộ NHNN lưu giữ, cố Tổng Giám đốc Nguyễn Lương Bằng đã viết: “Cách đây 20 năm, tôi được Trung ương Đảng và Chính phủ giao nhiệm vụ đặt nền móng xây dựng Ngân hàng đầu tiên cho nước ta. Lúc đó vốn hiểu biết và kinh nghiệm về công tác ngân hàng hầu như chưa có gì, công việc gặp rất nhiều khó khăn, bỡ ngỡ, chỉ lấy nhiệt tình cách mạng và trí tuệ tập thể dìu dắt nhau từng bước tiến lên”.
Lớp lớp cán bộ ngân hàng đã lưu truyền lời nhắn nhủ ấy của người “Anh Cả” để luôn học tập và noi theo ông.
Về với Thủ đô gió ngàn
Tạm biệt Hải Dương, đoàn tiếp tục hành trình về với Thủ đô gió ngàn Tuyên Quang - nơi ghi lại những sự kiện lịch sử hào hùng của ngày đầu thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng ghi sổ lưu niệm tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tuyên Quang |
Đoàn dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tuyên Quang |
Đồng chí Nguyễn Kim Anh – Phó Thống đốc NHNN cùng các thế hệ ngành NH đến căn cứ cách mạng Tân Trào, thuộc huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Tại đây, có lán Nà Nưa, nơi Bác ở và làm việc, đình Hồng Thái, nơi họp Quốc dân đại hội quyết định Tổng khởi nghĩa, thành lập Chính phủ lâm thời do Bác làm Chủ tịch, đã lãnh đạo cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.
Riêng lán Nà Nưa đã được chứng kiến thời gian hai tháng trước cuộc Khởi nghĩa Tháng Tám, giữa lúc ốm rất nặng, Bác nói với cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Lúc này thời cơ thuận lợi đã đến, dù phải hy sinh đến đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải cương quyết giành cho được độc lập...”, mà bao thế hệ những người làm Ngân hàng luôn ghi nhớ.
Đoàn dâng hoa tại khu Di tích lịch sử Ngành tại thôn Tân Thành, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang |
Gạt những giọt mồ hôi trong cái nắng chói chang đầu hè, từ những cán bộ lãnh đạo lão thành đến những đoàn viên, công đoàn trẻ tuổi của ngành Ngân hàng đều rạng ngời niềm vinh dự khi được đến thăm và tham dự lễ cắt băng khánh thành khu di tích ngành Ngân hàng.
Nhằm khơi dậy và thể hiện truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng cùng các đồng chí trong Ban lãnh đạo, nguyên lãnh đạo NHNN, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Tuyên Quang đã cắt băng khánh thành sửa chữa và triển khai quy hoạch mở rộng Bia di tích lịch sử ngành Ngân hàng tại thôn Tân Thành, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
Trên bia Di tích lịch sử ngành Ngân hàng Việt Nam có ghi: “Ngày 6/5/1951, tại Hang Bòng, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 15/SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam”.
Lễ khánh thành bia Di tích lịch sử ngành Ngân hàng Việt Nam tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang |
Ôn lại những truyền thống lịch sử tại nơi “quê hương” của Ngành, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng đã khẳng định: Việc triển khai quy hoạch mở rộng khu Bia di tích lịch sử Ngân hàng sẽ là điểm hẹn về nguồn, là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong cả nước nói chung và cán bộ, nhân viên ngành Ngân hàng Việt Nam nói riêng.
Thống đốc Lê Minh Hưng gửi lời cảm ơn chân thành với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Tuyên Quang; sự hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi của các Sở, ngành chức năng có liên quan và cấp uỷ, chính quyền huyện, xã cũng như bà con nhân dân trong thôn Tân Thành đã tạo điều kiện thuận lợi để ngành Ngân hàng triển khai quy hoạch mở rộng khu di tích.
Bày tỏ sự tri ân những tình cảm nồng ấm của bà con nhân dân, sự giúp đỡ của chính quyền địa phương thôn Tân Thành, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã dành cho ngành Ngân hàng từ những ngày đầu gian khó; cán bộ, công chức, viên chức ngành Ngân hàng đã quyên góp, ủng hộ 300 triệu đồng để sửa chữa, nâng cấp công trình nhà trẻ, nhà văn hoá của thôn và mua sắm một số đồ dùng học tập, trang thiết bị, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc học tập của các cháu và việc tổ chức các hoạt động sinh hoạt cộng đồng của bà con nhân dân.
Nhân dịp này, ngành Ngân hàng cũng đã trao tặng 30 suất quà cho 30 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
Thống đốc Lê Minh Hưng tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang |
Những công việc của ngành Ngân hàng hôm nay, sẽ còn khó khăn và vất vả hơn rất nhiều. Nhưng với nền tảng mà những thế hệ trước đã dày công gây dựng và gìn giữ, chắc chắn sẽ là động lực để ngành Ngân hàng Việt Nam tiến những bước dài và xa hơn.
Như lời hứa của tân tư lệnh Ngành – Thống đốc Lê Minh Hưng đã ghi trong sổ lưu niệm khi tới dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Tuyên Quang: “Mong Bác phù hộ độ trì cho ngành Ngân hàng tiếp tục phát triển ổn định, bền vững, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân và Bác kính yêu đã tin tưởng giao phó. Chúng cháu xin hứa với Bác sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng và phát triển ngành Ngân hàng ngày càng vững mạnh”.
Hành trình cuối cùng của chuyến đi về nguồn đầy ý nghĩa của các thế hệ cán bộ ngành Ngân hàng là tại thôn Quang Hải, xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang - nơi làm việc đầu tiên của ngành Ngân hàng sau khi được thành lập. Tại đây, Phó Thống đốc Đào Minh Tú và các cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo NHNN cũng đã tham dự Lễ khánh thành Bia di tích lịch sử ngành Ngân hàng và cắt băng khánh thành Trường mầm non thôn Quang Hải, xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang.
Phó Thống đốc Đào Minh Tú thăm Trường mầm non thôn Quang Hải, xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hoá do ngành Ngân hàng trao tặng |
Chia sẻ ngay tại công trình Bia di tích lịch sử ngành Ngân hàng, ở xã Vinh Quang, Phó Thống đốc Đào Minh Tú nhấn mạnh: Công trình Bia di tích lịch sử là để cho các thế hệ sau biết và có quyền tự hào về thế hệ đi trước trong giai đoạn đầu của một thời kỳ đầy khó khăn, gian khổ, bí mật trong kháng chiến. Bia di tích này chưa phải đã nói được tất cả, nhưng cũng là một điểm để sau này mãi mãi các thế hệ cán bộ ngân hàng biết rằng đây chính là cội nguồn của Ngành chúng ta.
Phóng viên chúng tôi xin được dẫn lời tâm sự của Phó Thống đốc Đào Minh Tú để làm phần kết cho chuyến đi về nguồn: Tất cả những việc làm trong những ngày qua đều chung một mục đích, đó là tri ân các thế hệ đi trước, nhớ tới lịch sử cách mạng của đất nước ta, trong đó có ngành Ngân hàng. Những sự kiện này sẽ đi vào lịch sử, và có những điều trở thành huyền thoại sau này.